Pê đê “mê” trộm!

Thứ năm, 01/08/2013 11:46

(Cadn.com.vn) - Lê Văn Tấn (còn gọi là Phụng, 1983, trú Long Hòa, Cần Giờ, TPHCM) tuy mang giới tính nam nhưng lại lỡ “dính” vào diện “xăng pha nhớt”, sống lang thang nhiều nơi và từng vào tù ra khám. Sau khi gặp và quen với Bùi Thanh Tân (Phượng, 1979, trú Thanh Đông B, Tân Hiệp, TPHCM hành nghề hô lô tô), cả hai thấy rất hợp nhau. Tấn – Tân cùng chung nhiều sở thích, trong đó cả hai “khoái” nhất là cùng nhau đi trộm để lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Thế nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, khi cả hai đưa đồ chôm chỉa đến địa bàn P. Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) tiêu thụ thì bị CAP Hòa Cường Bắc phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Trở lại sự việc: Mấy ngày trước, dọc khu vực Bình An 2 (P. Hòa Cường Bắc) xuất hiện một đôi trai gái lạ nên khiến người dân trong khu vực rất tò mò về thân thế. Hai người này thường xuyên sử dụng xe máy BKS mang mã vùng TPHCM đi lại dọc một số khu vực dân cư ngó nghiêng nên càng khiến cho người  dân tò mò và thông tin này nhanh chóng được CSKV CAP Hòa Cường Bắc nắm bắt. Cùng thời điểm này có một số thông tin của nhân dân báo bị mất cắp tài sản như dây điện, điện thoại… nên tổ công tác CAP Hòa Cường Bắc nhanh chóng vào cuộc điều tra để làm rõ thủ phạm.

    Tấn và Tân

Qua nắm bắt tình hình, đến 17 giờ 30 ngày 23-7, tổ công tác phát hiện hai “phụ nữ” này đi trên xe máy BKS 53V8-1882 đến một tiệm điện thoại trên đường Núi Thành nhờ mở khóa một chiếc Iphone 5 nên yêu cầu kiểm tra hành chính và mời về trụ sở làm việc. Ban đầu cả hai khẳng định đó là tài sản của mình chứ không phải trộm cắp. Tuy nhiên, vừa đấu tranh, vừa động viên, cuối cùng lực lượng CA đã buộc cả hai phải thừa nhận vừa trộm được chiếc điện thoại này ở TP Hội An (Quảng Nam). Theo khai nhận, 12 giờ ngày 23-7, Tấn điều khiển xe máy chạy lên gánh hát lô tô trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng - nơi gánh hát lô tô của Tân đang diễn ra để rủ Tân đi trộm tài sản. Cả hai chở nhau vào TP Hội An để tìm “hàng” rồi ghé vào tiệm mỹ phẩm của một phụ nữ người Nhật. Giữa trưa nắng nóng, thấy chủ hàng sơ suất nên Tấn nhanh tay “nhặt” chiếc Iphone 5 bỏ vào túi quần rồi cả hai lên xe ra lại Đà Nẵng tìm mối tiêu thụ thì bị bắt.

Ngoài ra, Tấn - Tân còn khai nhận, khoảng đầu tháng 7-2013, cả hai điều khiển xe máy nói trên đến một tiệm áo quần trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q. Hải Châu) trộm 1 máy tính xách tay, sau đó đem vào TPHCM bán ở chợ trời được 1,2 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 19-7, cả hai tiếp tục đến một cửa hàng đồ điện trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc trộm 2 cuộn dây điện, đem ra chợ Hàn bán được 700.000 đồng chia nhau tiêu xài. Chưa dừng lại ở đó, Tấn cũng khai nhận từng có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, bị TAND TPHCM tuyên phạt 27 tháng tù; 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) tuyên phạt 6 tháng tù.  Tuy nhiên, khi mãn hạn tù Tấn vẫn chứng nào tật nấy và “kết duyên” cùng Tân tiếp tục lang thang đó đây “lấy trộm làm lẽ sống”.

Hiện CAP Hòa Cường Bắc đã chuyển hồ sơ vụ việc và đối tượng cho CATP Hội An thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Nguyễn Tuấn